Bảy ngàn đêm góp lại thành lời Qua bảy ngàn đêm, những người trai thành...
Tôi buồn đứng trông hoa cười Hoa nào duyên không lả lơi Không thẹn thùng...
Xứ Huế bây chừ, trùng dương ngăn đôi Một người bước đi sầu thương khôn...
Khi em nhận ra Khoảng cách này đã không thể nào để con tim vượt...
Sắp xếp những ký ức bao năm tuổi thơ Đeo balo lên vai một lòng...
Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về...
Trời đầy những mây xám Bước chân về con phố...
Tim tôi như nghe đau nhói, khi trông theo bóng...
Một ngày vui dường như về đây Mà chợt nghe...
Trong tình yêu người ta vẫn nói. Khi yêu ai...
Ra đi ta rũ áo ra đi Ta rủ áo...
Dốc hết tình này ta trả nợ người Dốc hết...
Rồi một hôm chợt nghe lặng im phố vắng tênh,...
Mỗi sớm bước ra ngoài hiên nhà, Thấp thoáng bóng...
Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng Một đàn...