Chiếc xe thổ mộ

1 lượt xem
Kích thước chữ:
Làng quê tôi con đường quanh gió mát bờ tre, mái nhà tranh bao vòng quanh cúc mai hồng đào
Trời chưa sáng cha và tôi nhanh chất hàng bông, vó ngựa phi đường gập gềnh nào có xá chi.
Cốc lốc cốc lốc cốc xe bon bon trên quãng đường mòn.
Kêu Keng leng keng leng keng chuông rộn ràng dưới xóm rền vang
Cốc lốc cốc lốc cốc những hàng tre quanh co ngày nào.
Keng leng keng leng theo dòng đời đi nắng về mưa
Tuổi thơ tôi nay đã trôi theo tháng ngày qua.
Nhớ về cha tóc người nay đã thêm sợi bạc, bàn tay run thôi cầm cưa mưa nắng một thời
Bóng ngựa xa ôm càng xe ngồi nhớ xa xa.
Cốc lốc cốc lốc cốc, keng leng keng leng keng, trên quãng đường xưa.