Mẹ ngồi nguyện cầu hằng bao đêm Lời kinh vọng xa thật êm đềm Mẹ...
Còn lại anh giữa vắng tanh, nhưng vẫn thấy thế tốt hơn Thật ra em...
Còn gì đâu anh ơi giờ ta đã mất nhau trong đời Còn lại trong...
Bé thơ ơi! Bé thơ ơi! Nín đi đừng khóc. Xót xa nhiều trào thêm...
Ơi bông hoa gạo đỏ, rụng đầy bến sông quê Chiều mùa xuân đi vội,...
L1: Xuân đến rồi con chúc ông bà được sống...
L1: Em bơ vơ lang thang đôi chân bước đi...
ĐOẠN 1 Mưa! Từng cơn giông bão trong đời anh....
Kỷ niệm ngày xưa, một bé thơ ra đời Ngày...
Thông vẫn vi vu giữa gió chiều Lạnh lùng trời...
V1: Cùng hát vang khúc thanh bình, Trời thắm nắng...
Hôm nay mẹ bước theo chồng Họ hàng làng xóm...
ĐOẠN 1 Em đi khuất ở đằng sau bóng núi,...
L1: Ba đưa em đến trường, dù cho mưa rơi...
L1: Năm tháng qua rồi vẫn sánh đôi Tình chồng...