Từng mùa ấm lạnh nhớ áo em bao thời rách lành. Nhìn màu tươi đậm...
Lại một mùa xuân buồn xa xứ Nghe nhớ thương vây kín trong hồn Từ...
Người hỡi tôi biết yêu là khổ Xin kể lại chuyện xưa lưu bút trong...
Một ngày thức dậy, trời không nắng và thiếu vắng cơn mưa. Ta chợt nhận...
Mặt trời vừa lên đằng sau núi, tựa ngàn sợi tơ vàng lấp lánh nhẹ...
Tóc em dài tuổi 15 dấu riêng trong cặp chiếc...
Ngày anh hái cành lá xanh sau ngõ Hai đứa...
Mình trở về đây phố xưa Phố cũ thân quen...
Dòng sông trôi đi đâu đâu biết sông trôi về...
Cái trâm trên tóc em cài, 2 vạc áo dài...
Những ngày em xa tôi, biết rằng em có buồn...
1. Ta chia tay nhau nhé trường lớp cũ có...