Lời 1: Khi đôi ta biết nhau ngày đầu tiên Cảm xúc lúc ấy rất...
Tôi buồn đứng trông hoa cười Hoa nào duyên không lả lơi Không thẹn thùng...
Sắp xếp những ký ức bao năm tuổi thơ Đeo balo lên vai một lòng...
Đời không như ước mơ lòng người Cuộc đời xô đẩy mình đến rã rời...
Biết bao nhiêu điều tôi muốn nói Nhưng cũng vậy mà thôi Nhưng cũng vậy...
Tình càng trao đi thì càng thấy nhớ nhung dâng...
Ngày bé thơ có biết bao nhiêu điều Mẹ đã...
[Verse 1] Lửa tàn còn hơi ấm Như vương vấn...
Dù có bên nhau trọn đời phải chăng sẽ là...
Bước đi nhẹ trên phố Mái tóc em óng mượt...
Lời hứa anh trao về em trong ngày mình phải...
Ngồi xuống đây tim anh nhói dau khôn nguôi Vì...
Nắng buông những tia rực rỡ, biển xanh sóng xô...
Thất bại mất hết tâm huyết Cố giữ không muốn...
Giờ đây tạ từ thơ ngây hoa cưới với hương...