Tôi buồn đứng trông hoa cười Hoa nào duyên không lả lơi Không thẹn thùng...
Sắp xếp những ký ức bao năm tuổi thơ Đeo balo lên vai một lòng...
Còn lại anh giữa vắng tanh, nhưng vẫn thấy thế tốt hơn Thật ra em...
Bước đi nhẹ trên phố Mái tóc em óng mượt khiến nắng chiều rực rỡ...
Hoa điệp vàng tháng ba Những phố mùa mưa xa Một tên người vừa nhớ...
Thú cái này vui ghê, bé cưỡi ngựa bằng que...
Mình sẽ xa lạ nhau dòng thời gian trắng bên...
Anh tìm em, còn thơ ngây trong đôi mắt cười...
Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa...
Mình anh bước trên đường vắng Ðường nào đưa anh...
Em xa tôi một ngày mùa xuân ấyphố như xa...
[Lời 1] Xin đón cơn mưa trên bàn tay Phố...
Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa Cho...
Với bao nhiêu cuộc vui tàn Với bao nụ hôn...
[Verse] 1 Ngày chợt không chút nắng Khi xa vắng...