Nín đi em

1 lượt xem
Kích thước chữ:
Nín nín đi em người ta bỏ em rồi
Bỏ em một mình giữa đời hiu quạnh
Nép vào anh cho tan cơn giá lạnh
Vòng tay này anh sưởi ấm cho em.
Nín nín đi em anh lau khô ngấn lệ
Ngấn lệ buồn từ nay không còn nữa
Đã có anh bờ vai này vững chắc
Sẽ dìu em dìu em đến cuối đường.
Hãy nín đi em hãy nín đi em
Không thôi nhạt phai má hồng
Đừng bận lòng làm gì khi người đã phụ em
Đừng bận lòng làm gì khi người đã đổi thay.
Có mấy ai thấu hiểu cho mình
Sao em vẫn cứ mãi chung tình
Tự làm khổ mình em biết hay không?
Em biết hay không...?
Nín nín đi em dông sang xuân lại về
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua mau
Cuộc tình buồn ta hãy chôn sâu
Giấu đau thương vào trong cát bụi
Gửi nỗi buồn vào tận biển sâu.