Con quốc Việt Nam ca bài sông núi hờn căm Từ khi từ khi quốc...
Một ngày thức dậy, trời không nắng và thiếu vắng cơn mưa. Ta chợt nhận...
Người yêu hỡi! Có nhớ anh thường nói "Chỉ có em mà thôi !" Thắp...
Nhớ từng chiều thu, Chẳng biết em đang ở đâu... Lòng ngổn ngang những lo...
Xin mùa Xuân về nhẹ vương trên tóc mây cho ngàn mây hồng điểm tô...
Sapa hồ nước cô liêu Điệu khèn hờn nhau trong...
Đèn cù lao thức muộn Ta về trễ chuyến mưa...
Mùa đông đi học… Lạnh như 1 que kem Là...
Xuống đứt neo Trôi … về phía vô định Sông...
Xin anh đừng là mây bay, suốt đời em không...
Rồi những sớm mai quay về Không còn ai tôi...
Phố buồn lắm, mưa buồn lắm, anh buồn lắm, em...