Trích Tiên

0 lượt xem
Kích thước chữ:
[Verse 1]
Giọng ai ca giữa đêm khuya
Khẽ ngân vang sáo ngọc
Rượu trong ly
Nước trong vắt ôi say nồng
Cung điện ngọc phía trên lầu son
Vọng những tiếng Hạc Cầm
Một bài thơ đã vẽ ra mộng mơ
Mộng phong lưu có kham buồn thương
Sông núi không niệm tình
Ai trầm mặc làm thơ giải tư tình
[Chorus 1]
Chốn cung vàng níu chân một ai
Ai đến hồng lâu mong đấu rượu
Đa tình lại làm thơ
Nâng vài chung đắng cay
Rót chung rượu ngấm bao sầu đau
Bao tháng ngày phiêu du đã lâu
Ai ngự tại lầu cao
Vô ưu ngắm trăng vời vợi
[Verse 2]
Mộng phong lưu có kham buồn thương
Sông núi không niệm tình
Ai trầm mặc làm thơ giải tư tình
[Chorus 2]
Chốn cung vàng níu chân một ai
Ai đến hồng lâu mong đấu rượu
Đa tình lại làm thơ
Nâng vài chung đắng cay
Rót chung rượu ngấm bao sầu đau
Bao tháng ngày phiêu du đã lâu
Ai ngự tại lầu cao
Vô ưu ngắm trăng vời vợi
[Chorus 3]
Chốn cung vàng níu chân một ai
Ai đến hồng lâu mong đấu rượu
Đa tình lại làm thơ
Nâng vài chung đắng cay
Rót chung rượu ngấm bao sầu đau
Bao tháng ngày phiêu du đã lâu
Ai ngự tại lầu cao
Vô ưu ngắm trăng vời vợi