Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Dứt bão bắt đầu nước mắt Bao la biển giữa lòng người Trên những con...
Làm sao anh nỡ quên Ðà Lạt thơ? Quên những đêm sương đổ trắng mặt...
(nhạc: Anh Bằng - thơ: Nguyễn Tất Nhiên) Chiều xưa có ngọn trúc đào Mùa...
Người hỡi tôi biết yêu là khổ Xin kể lại chuyện xưa lưu bút trong...
Ngày trôi qua trong bao yên bình Nhưng đêm về...
Khẽ nhắm mắt chờ tình yêu đến Những bối rối...
Anh muốn ngăn đi theo những dấu chân Nơi con...
Khi cô đơn Anh chọn lấy phút giây yên lặng...
Ver 1: Bao đêm trôi qua chỉ thêm buốt giá...
Em yêu có lẽ bây giờ đang ngủ say Đâu...
Có người nói với tôi rằng Yêu là chết trong...
1. Hôm nay, em sẽ nói những điều Vì sao...
Sẽ có lúc anh phải suy nghĩ về những lỗi...
Đâu cần em cất bước ra đi Mới biết em...