Xin lỗi anh đâu phải soái ca

0 lượt xem
Kích thước chữ:
Anh… đã yêu em từ lâu
Mà tại sao… không dám… nói câu yêu người
Bởi vì em còn mơ hình bóng ai
Anh… không như người em mơ
Người ta có biết bao nhiêu điều hay
Anh chỉ là một gã khờ ngu ngơ
Yêu em… mà để ở trong lòng
Nhưng em ơi anh yêu em thật tâm
Anh yêu em bằng tất cả chân thành
Dẫu anh không đẹp trai và hào hoa
Dẫu anh không tài ba có tất cả
Anh chỉ là một gã khờ ngu ngơ
Yêu em mà chẳng thể nói ra…
Anh… không như người em mơ
Nhưng anh chỉ có một trên đời
Anh… không như người em mơ
Nhưng anh có trái tim chân thành
Nếu em cần một người như trong sách
Anh xin lỗi anh không thể làm được
Nếu em tìm một người không có thật
Thì xin lỗi… anh đâu phải Soái Ca
Anh… muốn yêu em dài lâu
Mà tại sao… chưa nói… nên câu yêu người
Là vì em còn mơ về ai đó
Anh… không như chàng trai ấy
Người ta có biết bao nhiêu điều hay
Anh chỉ là một gã khờ ngu ngơ
Yêu em… mà chỉ để trong tim
Nhưng em ơi anh yêu em mà thôi
Anh yêu em bằng tất cả chân thành
Dẫu anh không đẹp trai và hào hoa
Dẫu anh không tài ba có tất cả
Anh chỉ là một gã khờ ngu ngơ
Yêu em mà chẳng thể nói ra…
Anh… không như người em mơ
Nhưng anh chỉ có một trên đời
Anh… không như người em mơ
Nhưng anh có trái tim chân thành
Nếu em cần một người như trong sách
Anh xin lỗi anh không thể làm được
Nếu em tìm một người không có thật
Thì xin lỗi… anh đâu phải Soái Ca
Anh… không như người em mơ
Nhưng anh chỉ có một trên đời
Anh… không như người em mơ
Nhưng anh có trái tim chân thành
Nếu em tìm một người như trong sách
Anh xin lỗi anh không thể làm được
Nếu em tìm một người không có thật
Thì xin lỗi… anh đâu phải Soái Ca
Nếu em cần... anh sẽ cố gắng thật nhiều
Dù anh biết… anh đâu phải là… Soái Ca…