Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã...
May mắn cả đời này của tôi Là đã gặp đúng được người Lúc em...
(nhạc: Anh Bằng - thơ: Thái Can) Anh biết em đi chẳng trở về Dặm...
Tôi buồn đứng trông hoa cười Hoa nào duyên không lả lơi Không thẹn thùng...
Như mặt hồ giữa một mùa thu, lá khô rơi Lặng yên che giấu đi,...
Nhìn người ta đi thật đẹp đôi, Tự nhiên anh...
Có những lúc lốc xoáy wa đời tôi . Có...
Nói để làm gì? Đắng cay để làm gì? Khi...
Thật lòng là anh đã muốn chia tay phải không?...
Này người anh em kia ơi, chúng ta đang yêu...
Có nỗi đau dấu trong linh hồn Kể từ khi...
Có những đêm trắng dường như bóng ai bên thềm...
Nếu đã không yêu sao lại đến bên tôi chi...
Nỗi Đau Của Riêng Ai Lời bài hát: Nỗi Đau...
Có những lúc bỗng thấy sao buồn chán Bạn bè...