[RAP] Ya... Phải tập trưởng thành Khi bản thân chưa đủ chín chắn Học cách...
Con ơi, ngày xưa kia lúc con nhỏ dại Cầm tay mẹ dắt con từng...
Lời 1: Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi Em...
Mời anh mời chị mùa xuân lên đây thăm tôi Nơi xa xôi khuất nẻo...
Một ngày vào thuở xa xưa trên đất thần kinh Người bỏ công lao xây...
Một trăm chú Xì Trum Ơi những gương mặt đáng...
Trong gánh ve chai, Mẹ chở con theo cùng Con...
Vào bếp đi thôi, hỡi các bạn team mình. Cùng...
Còn gì đẹp hơn Tuổi Thơ em trong sáng Còn...
Giữa cuộc sống bộn bề này Vẫn có bao điều...
[Verse 1] Giọt nước mắt của mẹ Vì sao vừa...
: Năm mới tết đến ta chúc nhà nhà thật...