Em mơ ngày xưa đôi ta Vẫn hay ngồi bên vườn hoa thơm ngát Vuốt...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Chiều thơm, du hồn người bồng bềnh Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Yêu nhau cho nhau nụ cười Thương nhau cho nhau cuộc đời Mà đời đâu...
Hát ru: Ầu ơ...Ví dầu cầu ván đóng đinh Cầu...
Một trăm chú Xì Trum Ơi những gương mặt đáng...
Trong gánh ve chai, Mẹ chở con theo cùng Con...
Vào bếp đi thôi, hỡi các bạn team mình. Cùng...
Giữa cuộc sống bộn bề này Vẫn có bao điều...
[Verse 1] Giọt nước mắt của mẹ Vì sao vừa...
: Năm mới tết đến ta chúc nhà nhà thật...